Bố mẹ tôi bán đất cho hai tỷ, chồng tôi đòi tiêu pha như rằng đó là số tiền của riêng anh

Khi nghe kế hoạch chi tiêu số tiền hai tỷ của chồng mà tôi không chấp nhận được. Tôi xé rách trang giấy ghi kế hoạch của chồng, không đồng ý với việc này, bởi vì số tiền đó là chính bố mẹ tôi đã phải bán đất của mình để cho tôi.

Thật ra thì kinh tế gia đình tôi không tốt, chồng tôi thì anh ấy làm tự do, anh ấy bảo rằng bản thân muốn làm công việc thoải mái, tuy lương thấp cũng chẳng sao. Như vậy vẫn tốt hơn việc đi làm lương cao mà áp lực. Chính vì vậy, phần lớn kinh tế trong gia đình do một mình tôi gánh vác.

Chồng tôi thuộc tuýp người an phận, anh không có ý chí cao, anh thường bảo sống bình yên, không cần nhiều tiền làm gì cả, kiếm được bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Tôi cũng có nhiều lần khuyên chồng tìm kiếm một cơ hội làm việc khác, nhưng anh không quan tâm, phớt lờ đi những sự khuyên nhủ của tôi.

Chính vì vậy kinh tế gia đình càng đi xuống, tài chính không đủ, trong chi tiêu tôi phải tính toán chi li. Có nhiều khi con ốm, gia đình không có tiền đưa con nhập viện, tôi còn phải đi vay tiền của bố mẹ tôi.

Năm trước, trong một lần than vãn với bố mẹ về kinh tế, và phàn nàn về căn nhà của chúng tôi quá cũ kỹ, xuống cấp, mặc dù tôi muốn cải tạo lại căn nhà nhưng không có đồng nào. Thế rồi, vừa ra đầu năm, bố mẹ tôi đã quyết định bắn miếng đất khác của ông bà để cho tôi hai tỷ xây nhà. Đáng lẽ bố mẹ cho tiền, tôi phải vui mừng vì sẽ giải quyết được vấn đề tài chính, gia đình, con cái tôi sẽ không phải sống thiếu thốn nữa. Nhưng tôi lại thấy vô cùng áy náy vì bố mẹ đã vất vả nuôi tôi khôn lớn, bây giờ tôi có gia đình, chưa báo hiếu bố mẹ được ngày nào, mà còn khiến bố mẹ phải nhọc lòng lo lắng cho tôi.

Trái lại với sự áy náy của tôi, thì thái độ của chồng rất vui mừng, sự vui mừng thể hiện rõ trên khuôn mặt không có lời nào diễn tả nổi. Sau khi cầm tiền của bố mẹ về, chồng tôi bắt đầu ngồi lên kế hoạch để chi tiêu hai tỷ mà bố mẹ tôi cho. Anh ấy không hỏi qua tôi, mà một mình tự lên kế hoạch rồi mới đưa cho tôi xem.

Cầm bản kế hoạch của chồng đưa trên tay, tôi thật không thể chấp nhận được. Khoản nào khoản ấy được anh vạch ra tỉ mỉ và rõ ràng.

Nào là anh ấy sẽ biếu bố mẹ chồng ba trăm triệu, còn cho 4 anh em mỗi người khoảng năm mươi triệu. Ngoài ra, anh ấy sẽ chi ra 300 triệu để mở một tạp hóa để buôn bán, như vậy anh ấy sẽ không phải đi làm gì nữa. Anh ấy còn suy tính rằng sửa căn nhà của chúng tôi cũng chỉ mất 1 tỷ là cùng, trừ hết các khoản trên, còn lại bao nhiêu thì sẽ đem đi gửi ngân hàng nhận lãi theo tháng.

Khi đó, tôi đã rất bực mất bình tĩnh tôi đã xé bảng kế hoạch của chồng. Tại sao chồng tôi lại có thể vạch ra được bản kế hoạch chi tiêu như vậy được. Tiền đó là của bố mẹ tôi cho tôi, tại sao tôi lại phải biếu bố mẹ chồng, lại còn phải biếu cho các anh chồng chứ. Rõ ràng kinh tế của 4 anh chồng rất khá giả, nhưng lúc vợ chồng tôi khó khăn có ai tình nguyện giúp đỡ đâu. Thế thì tại sao lại bắt tôi phải lấy tiền của mình đi biếu họ, có cho tôi được đồng nào đâu, đúng thật là vô lý.

Tôi dứt khoát tuyên bố với chồng tôi rằng, tôi chỉ có thể biếu bố mẹ chồng một ít thôi, không nhiều như anh nói được. Biếu ông bà hai mươi triệu đã là hiếu thảo rồi. Còn tôi sẽ không bỏ tiền ra chia cho các anh chồng một xu nào hết. Tôi sẽ sửa lại căn nhà khoảng 1 tỷ hoặc có thể hơn một chút. Số còn lại tôi sẽ gửi ngân hàng, sau này còn lo cho con cái, còn nhiều thứ khác nữa. Đồng ý hay không là ở chồng tôi, nếu không đồng ý thì chúng tôi ly hôn.

Cũng vì chuyện này mà vợ chồng tôi mấy ngày nay đã không nói chuyện với nhau, không nhìn nhau. Mỗi người mỗi việc, hai vợ chồng cũng ăn riêng, ngủ riêng. Tôi cũng chưa bắt tay vào sửa lại căn nhà vì hai vợ chồng vẫn còn giận nhau, chưa thống nhất được. Tốt nhất cứ chờ khi hai vợ chồng nhất trí mới sửa sang lại nhà.

Mọi người thử nói cho tôi biết đi tôi phải làm gì bây giờ? Hay là tôi không nhận 2 tỷ của bố mẹ nữa, để chồng tôi không còn nhòm ngó đến số tiền ấy. Có khi anh ấy còn chịu cố gắng làm ăn?

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/bo-me-toi-ban-dat-cho-hai-ty-chong-toi-doi-tieu-pha-nhu-rang-do-la-so-tien-cua-rieng-anh-d158854.html
X