Bố đếm từng đồng tiền dúi cho con ngày nhập học: “Công cha nặng lắm ai ơi”…

Trong ký ức của nhiều người, chắc hẳn vẫn còn nhớ quãng thời gian chuẩn bị vào Đại học, cha mẹ chuẩn bị đủ thứ cho hành trang lên thành phố nhập học. Hình ảnh những người bố, người mẹ đưa con lên thành phố với mong muốn con mình sẽ chăm chỉ học hành,

Trong ký ức của nhiều người, chắc hẳn vẫn còn nhớ quãng thời gian chuẩn bị vào Đại học, cha mẹ chuẩn bị đủ thứ cho hành trang lên thành phố nhập học. Hình ảnh những người bố, người mẹ đưa con lên thành phố với mong muốn con mình sẽ chăm chỉ học hành, bắt đầu một hành trình mới với mong muốn về một tương lai tươi sáng, tốt đẹp hơn…

Bao nhiêu những nhọc nhằn, vất vả cha mẹ cũng đều cố gắng tất cả vì con… không một lời kêu than. Bao nhiêu những điều tốt đẹp nhất cũng muốn dành cho con của mình, tất cả được gói ghém bởi tình yêu bao la không gì có thể đong đếm được.

Mới đây, một hình ảnh người cha và cậu con trai đã thu hút rất nhiều cư dân mạng. Có lẽ cậu con trai là tân sinh viên lên thành phố học và được bố đi cùng. Đáng chú ý, người bố với hình ảnh giản dị, đang tính tiền và đưa cho con trai của mình. Nhiều người đang tưởng tượng ra người bố sẽ động viên con: “Cố gắng học con nhé, bố mẹ lo được”.

Bức ảnh nhận được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Một hình ảnh tưởng chừng rất bình dị nhưng lại ẩn chứa trong đó là tình yêu của người cha dành cho con của mình.

Cha mẹ có thể khổ cực đến mấy, có phải vất vả làm việc ra sao thì cũng vẫn nỗ lực mỗi ngày với mong ước con mình không phải chịu khổ giống mình.

Liệu rằng trong số những người con ngoài kia có thấu hiểu được nỗi vất vả của cha mẹ mình? Có biết tích kiệm tiền mà cha mẹ đã phải vất vả mới kiếm được hay chi tiêu phung phí không nghĩ đến việc bố mẹ đã phải vất vả ra sao?

Mong rằng cậu con trai trong bức ảnh này sẽ có hiếu với cha mẹ, chăm chỉ học hành để cha mẹ cảm thấy tự hào…

bo

bo
Hình ảnh người bố đưa tiền cho con khiến nhiều người nhớ lại ký ức của mình về cha mẹ.

Có nhiều người không khỏi xúc động khi nhìn thấy hình ảnh này, có lẽ nhìn thấy hình ảnh của mình ngày xưa:

Ai còn bố mẹ xin đừng làm bố mẹ buồn.

-Nước mắt chảy xuôi, không bao giờ chảy ngược. Bố mẹ bao giờ cũng yêu thương con nhiều hơn… Mình đến giờ mới hiểu được điều này. Xin đừng làm bố mẹ buồn các bạn nhé.

-Giống y bố của mình. Đôi dép cũ, bộ quần áo cũ, da cháy nắng, người gầy ọp, cất công đưa mình đi nhập học tại trường cách đây 6 năm. Mình vẫn nhớ mãi kông bao giờ quên khi bố móc từ trong túi quần kaki sờn màu ra 1 cuộn tiền vừa đủ cho mình đóng nhập học 6tr418k. Hình ảnh đó mình mãi mãi kông bao giờ quên. Bố mẹ còm cõi nuôi mình ăn học, cho mình 1 cái nghề hẳn hoi tử tế để thoát cảnh chân lấm tay bùn, cũng kông phải đi làm công nhân vất vả.

– Ngày xưa đi học sợ nhất mỗi lần xin tiền ba đóng tiền học.Không kể lể, không mắng chửi. Thấy tay bỏ lên trán, là hiểu nỗi vất vả gồng gánh đôi vai gầy của ba mẹ. Mong con có cái chữ và bằng cấp để tự lo bản thân mình.

-Đừng giống em gái anh, nghe lời các chị công nhân nói học xong rồi cũng về làm công nhân rồi bỏ học. 

– Mong em cố gắng làm người. Bố mẹ cũng chẳng mong em sau này thành đạt báo hiếu bố mẹ đâu. Chỉ mong em là người tốt. Sống có ích cho xã hội cũng đủ rồi. Đừng đua đòi ăn chơi. 

 

Chia sẻ bài viết:
X