Bố chồng rất chăm đăng ảnh cháu ngoại lên facebook, tâm sự với chồng tôi mới biết lý do đằng sau

Thấy bố chồng thường xuyên đăng ảnh mấy đứa nhỏ nhà chị chồng lên Facebook, tôi đâm thắc mắc. Đem câu hỏi đó tâm sự với chồng, tôi mới chột dạ khi biết lý do đằng sau. Bố chồng tôi mới dùng Facebook cách đây không lâu, do chồng tôi bảo ít hôm nữa sẽ

Thấy bố chồng thường xuyên đăng ảnh mấy đứa nhỏ nhà chị chồng lên Facebook, tôi đâm thắc mắc. Đem câu hỏi đó tâm sự với chồng, tôi mới chột dạ khi biết lý do đằng sau.

Bố chồng tôi mới dùng Facebook cách đây không lâu, do chồng tôi bảo ít hôm nữa sẽ mang cháu ra Hà Nội ở hẳn, ông bà ở quê có nhớ cháu chỉ cần gọi là có thể nhìn thấy được. Anh còn dạy ông cách đăng ảnh, trạng thái, bình luận này kia,… nên về cơ bản, bố chồng tôi đều biết hết.

Ảnh minh họa: nguồn internet

Tôi cũng kết bạn với ông, chủ yếu để ông bà gọi điện nói chuyện với cháu nội.

Dạo gần đây, tôi thấy trang cá nhân của bố chồng thường xuyên đăng ảnh mấy đứa cháu nhà chị chồng tôi. Tôi không chỉ thả tim, mà còn nhiệt tình bình luận khen mấy đứa cháu xinh xắn, đáng yêu.

Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu tôi không phát hiện ra, Facebook của bố chồng tôi hầu như chỉ đăng ảnh cháu ngoại, mà chẳng thấy bức nào chụp cháu nội cả. Thật lòng, tôi đã có chút ghen tị khi cho rằng bố chồng chỉ quan tâm cháu ngoại, mà không hề đoái hoài gì đến cháu nội.

Suy nghĩ đó cứ luôn ngự trị trong tâm trí tôi, đến nỗi tôi còn cho rằng quan niệm: “Cháu ngoại là cháu người ta, còn cháu nội mới là cháu mình.” hoàn toàn không đúng.

Mặc dù tôi hiểu xã hội bây giờ chẳng còn mấy người phân biệt nội ngoại như thế nữa, nhưng nói cho cùng, sau này, khi ông bà về già thì vợ chồng tôi cùng cháu nội mới là những người phụng dưỡng, chăm sóc ông bà.

Tôi thật sự chạnh lòng, nên đã đem chuyện này tâm sự với chồng.

Anh này, sao lúc nào em cũng thấy bố đăng ảnh mấy đứa nhà bác Vân lên Facebook, mà chẳng bao giờ thấy ảnh thằng Bánh mì nhà mình đâu?

Chồng tôi không trả lời mà hỏi lại tôi.

Em có gửi ảnh của Bánh mì cho ông bà sao?

Lúc này, tôi mới chột dạ. Nhà chị chồng tôi ở quê, các cháu thường xuyên lên nhà ông bà ngoại chơi nên việc ông chụp và đăng ảnh chúng nó lên Facebook cũng là chuyện bình thường. Còn vợ chồng tôi ngoài Hà Nội, chỉ gọi nói chuyện với ông bà. Tôi cũng bận rộn mà quên khuấy đi mất việc gửi ảnh, cứ đinh ninh là đã gửi rồi, để bây giờ lại hiểu nhầm bố chồng như thế.

Lúc này, tôi liền cười nhẹ nhõm, vội lấy điện thoại gửi ảnh của con trai cho bố chồng.

Ảnh minh họa: nguồn internet

Chia sẻ bài viết:
X