Bố chồng giúp con dâu bắt tại trận Tuesday, ôm mặt khóc vì không giữ được mái ấm cho con

Mới đây nhất, trên mạng xã hội xôn xao vụ việc người đàn ông đi ngoại tình, bị vợ phát hiện nhưng sau đó vẫn chứng nào tật đó. Đỉnh điểm là khi anh ta và cô bồ đang hú hí trong nhà nghỉ đã bị bố đẻ và vợ bắt gặp. Cuộc hôn nhân

Mới đây nhất, trên mạng xã hội xôn xao vụ việc người đàn ông đi ngoại tình, bị vợ phát hiện nhưng sau đó vẫn chứng nào tật đó. Đỉnh điểm là khi anh ta và cô bồ đang hú hí trong nhà nghỉ đã bị bố đẻ và vợ bắt gặp. Cuộc hôn nhân không thể cứu vãn, người bố chồng khóc thương con dâu và cháu khiến dân mạng đồng cảm…

Cụ thể, người vợ vừa hạ sinh đôi được 7 tháng thì phát hiện ra chồng có tình nhân bên ngoài, cả 2 gia đình có ngồi nói chuyện lại với nhau và cho cơ hội sửa sai, bù đắp lại lỗi lầm. Tuy nhiên, người chồng vẫn ngựa quen đường cũ.

Được biết, con giáp thứ 13 tên là VT.N, làm nghề rót bia. Mặc dù mối quan hệ mập mờ bị phát hiện nhưng không những không dừng lại mà còn tiếp tục đăng ảnh khiêu khích, thách thức chị vợ.

Những hình ảnh mà đăng lên mạng đều là những hình ảnh của chồng người ta trong khách sạn, làm vậy để cố tình cho chị vợ thấy. Trong khi đó, người vợ ở nhà, vừa mang nặng đẻ đau, ôm 2 đứa con thơ đủ mọi thứ chuyện để lo, chồng thì bội bạc, lừa dối.

Ông trời có mắt, vẫn còn 1 người bố chồng tuyệt vời. Hai bố con quyết định đi dạy lại cho con giáp thứ 13 một bài học.

Sau khi bố chồng biết được câu chuyện, cảm thấy vô cùng bức xúc. Thương con dâu và các cháu và cảm thấy hết kiên nhẫn con trai, nên đã chủ động phải bắt quả tang bằng được để dạy cho 1 bài học.

Được biết, ngày 6/8 cả gia đình bắt được người chồng cùng bồ trong khách sạn trong trạng thái không mảnh vải che thân. Bố chồng lao vào “combat” con Tuesday không kịp tốc biến. Lúc này người vợ chỉ biết đứng khóc.

bo chong
Bố chồng giúp con dâu bắt tại trận con giáp thứ 13.
bo chong
Con giáp thứ 13 lên ngôi khi công khai đăng ảnh cặp với đàn ông đã có gia đình.
Đúng là thời buổi con giáp thứ 13 lên ngôi, trơ trẽn trêu tức chị vợ ở nhà.
bo chong
Một người đàn ông cạn tàu ráo máng rồi thì còn gì mà tiếc nuối? Công khai như thế này cơ mà.

Sau khi “chiến đấu” xong thì con Tuesday xin lỗi năn nỉ xin xóa video live để còn có một con đường sống, hứa sẽ không bao giờ gặp lại nhân tình nữa..Nhưng không, gia đình em đã quá rộng lượng với những con người như này, ngựa quen đường cũ.

Ngày 13/8, đúng 1 tuần sau chị vợ lại tiếp tục phát hiện ra bọn nó vẫn liên lạc yêu đương với nhau và những dòng tin nhắn riêng tư nhạy cảm.

Đến hôm 15/8 ba mẹ 2 bên gặp nhau giải quyết 1 lần nữa thì bố mẹ của người chồng trong câu chuyện khóc hết nước mắt, nhưng cái cuối cùng vẫn quyết định bỏ đi, viết giấy bỏ lại 2 đứa con 7 tháng, người vợ tần tảo.

Đúng là làm phụ nữ đã khổ rồi, lấy phải người chồng như này thì đúng là mất hết thanh xuân. Chị em cân nhắc khi lấy chồng nhé…

Có khi trong một cuộc hôn nhân đổ vỡ, điều làm phụ nữ tiếc nuốc chẳng phải là chồng, mà là…

Trong câu chuyện này, cộng đồng mạng cảm thấy bất bình với người chồng phụ bạc, thương cho người vợ. Đồng thời cũng cảm thấy thương cho người bố chồng khi ông đã ôm mặt khóc vì cảm thấy không thể giữ được mái ấm cho con.

Người bố chồng, sau mọi nỗ lực để giữ cho mái ấm con trai mình được nguyên vẹn nhưng không thành công, ông bất lực ngồi thụp xuống nền nhà khóc nức nở, vừa khóc vừa nói: “Tôi đau lòng quá, trời ơi”.

Không chỉ vậy, ông còn ôm lấy con dâu cùng cháu để vỗ về, hai bố con nước mắt sụt sùi, người thì thương con thương cháu, người thì tủi cho cuộc hôn nhân của mình và cảm động vì tấm lòng của cha.

Người bố chồng thương con dâu như con gái thật sự hiếm có… Khóc khi không thể giữ mái ấm cho con cho cháu.
bo chong
Không ngần ngại ký giấy từ gia đình để đi theo tiếng gọi con tim.

Hình ảnh người cha già với ánh mắt đượm buồn nhìn người con trai kí giấy từ cha mẹ còn gì xót xa hơn. Người con trai mình dứt ruột đẻ ra nhẫn tâm khẳng định ngoài xã hội nếu mình có việc gì sẽ không liên quan tới ông bà, tất cả chỉ để chạy theo tiếng gọi tình yêu.
Nhiều khi, phụ nữ quyết định rời đi, điều làm họ nuối tiếc chẳng phải một người chồng, mà là bố mẹ chồng, gia đình chồng, những người nặng lòng, thương con dâu như con đẻ, một lòng vun vén cho hạnh phúc của các con…

Chia sẻ bài viết:
X