Bị bệnh đi lại khó khăn nhưng cậu bé không làm phiền mẹ, kiên cường tự đi học một mình

Người mẹ khi nhìn những hình ảnh của cậu con trai không khỏi xót xa. Cậu bé dù sức khỏe không tốt nhưng vẫn mạnh mẽ, tự lập và kiên trì, đi không ngoảnh đầu lại

Trong cuộc sống không phải ai cũng may mắn có sức khỏe tốt và cơ thể lành lặn. Có không ít những trường hợp khiếm khuyết bẩm sinh từ nhỏ hoặc do một lý do về sức khỏe sau này… Nói chung, đó là điều không ai mong muốn, gặp phải trường hợp đó nhiều người sẽ cảm thấy buồn bã, tự ti. Tuy nhiên, có người lại chọn sự mạnh mẽ, kiên cường, bước tiếp và chống chọi lại nghịch cảnh của cuộc sống.

Mới đây, có một người mẹ đã chia sẻ hình ảnh con trai của mình lên MXH và đã thu hút sự chú ý của mọi người. Được biết, cậu bé bị bệnh và đi lại khó khăn. Tuy nhiên, cậu bé lại rất mạnh mẽ, kiên cường và tự lập, không muốn phiền đến mẹ mà hàng ngày tự 1 mình đi học.

Người mẹ xúc động viết:

Con trai tôi năm nay 13 tuổi, bị bệnh b..ạ..i n..ã..o, đi lại và sinh hoạt đều gặp khó khăn nhất định. Tuy nhiên thằng bé khá tự lập, nó kiên trì muốn đi học một mình. Tôi thường hay đứng cạnh cửa sổ nhìn con tiến từng bước nặng nhọc về phía trước rồi dần dần biến mất. Dù đã tự dặn lòng đừng quá lo lắng nhưng nhìn con như vậy tôi vẫn thấy thật xót xa, cuối cùng lại lén đi theo con đến tận trường học.

Mặc dù tư thế không đẹp, nhưng thằng bé vẫn đi từng bước đầy kiên định, cả chặng đường không hề quay đầu nhìn lại, kiên cường bước về phía trước“.

Bài chia sẻ của người mẹ khiến mọi người chú ý.

Cậu bé vô cùng bản lĩnh và kiên cường tự bước đi…

Tự đi một mình và không ngoảnh đầu nhìn lại.

Mẹ cậu bé âm thầm đi theo phía sau…

Mẹ cậu bé cảm thấy xót xa, thương con trai của mình.

Có nhiều người vô cùng xúc động, bày tỏ suy nghĩ cũng như lời động viên đến cậu bé:

Chỉ cần bạn đủ kiên cường, đủ mạnh mẽ thì nghịch cảnh chỉ là hạt bụi nhỏ.

-Bị b..ạ..i n..ã..o không có nghĩa là cuộc sống của con người kết thúc, đơn giản là cách họ tiến lên phía trước có phần chậm và khó khăn hơn người bình thường. Đổi lại, họ có thể lặng dừng một khoảnh khắc để ngắm nhìn thế giới từ đằng sau chúng ta, điều mà có lẽ những người bình thường như chúng ta đã không còn đủ “lặng” để ngước nhìn từ lâu.

-Thực ra thì 1 người bị tật dù là ở bộ phận nào đi chăng nữa điều họ mong muốn nhất là được sống như 1 người bình thường và mong mọi người đối xử bình thường với mình á. Thế nên là để giúp đỡ họ cũng cần tinh tế lắm, để họ không thấy bản thân mình khác biệt và tự ti.

-Một cậu bé kiên cường, một gia đình phải tốt như nào mới khiến em có thể kiên cường đối diện với thế giới đến vậy chứ. Mong em một đời bình an.

-Chúc em trai một đời dù có khó khăn cũng có đủ sức mạnh để vượt qua tất cả. Nhìn thằng bé mà thấy có động lực, trong khi mình chỉ gặp một chút khó khăn đầu đời đã vội nản rồi.

-Thứ họ muốn được công nhận là sự kiên cường cố gắng của họ chứ không phải ánh mắt thương hại của mọi người.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/bi-benh-di-lai-kho-khan-nhung-cau-be-khong-lam-phien-me-kien-cuong-tu-di-hoc-mot-minh-d150879.html
X