Bé trai 5 tuổi ở Hưng Yên mắc bệnh nặng có ước nguyện cuối được gặp mẹ đã qua đời

Sau bao năm chờ đợi mẹ cuối cùng cũng được gặp, mấy ngày cuối đời cũng được mẹ ở bên, cậu bé đã được toại nguyện với mong ước, có lẽ đó là điều an ủi lớn nhất với cậu bé, mọi người cũng cảm thấy đỡ xót xa phần nào. Giờ đây con không còn phải chịu nhưng cơn đau đớn nữa...

Thời gian gần đây, CDM đã quan tâm, theo dõi câu chuyện đầy xúc động của một bé trai 5 tuổi ở Hưng Yên bị mắc bệnh hiểm nghèo, có mong ước cuối cùng là được gặp mẹ. Bởi vì, mẹ của cậu bé đã bỏ nhà ra đi cách đây vài năm và không trở về nhà thăm các con. Dân mạng đã cảm thấy rất bức xúc trước cách hành xử này của người mẹ và liên tục đưa kêu gọi và khuyên người mẹ nên trở về nhà thăm các con một lần, nhất là cậu bé út 5 tuổi này.

Ngày 9/11 vừa qua, người mẹ của cháu đã trở về nhà thăm các con và cậu bé 5 tuổi đã vô cùng hạnh phúc khi bao năm chờ đợi mong được gặp mẹ đã trở thành hiện thực. Cậu bé được mẹ bế, vỗ về khiến nhiều người cũng cảm thấy an lòng. 

Tuy nhiên, chỉ mới gặp mẹ được 5 ngày, mới đây người nhà của cháu bé đã thông báo tin buồn, rằng cháu bé đã mất sau một thời gian dài điều trị bệnh: 

Sau khi chống chọi với bệnh tật suốt 1 năm qua, cháu V đã không qua khỏi được và ước nguyện gặp mẹ những ngày cuối đời. Cháu đã nở nụ cười mãn nguyện khi gặp được mẹ, nhưng hạnh phúc thì thật ngắn ngủi khi chỉ gặp mẹ vỏn vẹn đúng 5 ngày. Cháu đã lên thiên đường và kết thúc những ngày đau đơn của bệnh tật“.

Cụ thể, khoảng tháng 10/2021, cháu V được chẩn đoán mắc ung thư nguyên tế bào thần kinh. Sau hơn 1 năm điều trị, đầu tháng 11/2022, cháu V được bệnh viện trả về. Khi được gia đình hỏi về mong ước, cháu V trả lời yếu ớt rằng chỉ mong được gặp mẹ.

Cậu bé đã đạt được ước nguyện gặp mẹ vào những ngày cuối cùng của cuộc đời.

Theo lời kể từ người bà, mỗi lúc đỡ đau, V. đều nhìn ngồi ra cửa mong chờ mẹ về, nhưng 2 năm qua người mẹ chưa một lần về hỏi thăm. Khi sự sống chỉ còn được tính bằng ngày, điều ước lớn nhất của V. là được mẹ ôm vào lòng vỗ về như bao đứa trẻ khác.

Thời điểm khi được gặp mẹ, được mẹ ôm, cháu V phấn khởi và ngủ rất ngon. Thời điểm cháu V trút hơi thở cuối cùng, mẹ cháu cũng ở cạnh.

Đại diện gia đình, chị N.T.L chia sẻ: “Chúng tôi rất cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và lan toả câu chuyện của cháu V, giúp cháu hoàn thành ước nguyện gặp mẹ. Giờ cháu đã không còn đau đớn nữa, hãy ngủ thật ngon nhé…

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/be-trai-5-tuoi-o-hung-yen-mac-benh-nang-co-uoc-nguyen-cuoi-duoc-gap-me-da-qua-doi-d29027.html
X