Bé trai 4 tuổi theo mẹ đi làm: Mẹ dọn bàn, em chăm chỉ quét rác giúp mẹ

Khi thành phố lên đèn cũng là lúc bé trai 4 tuổi phải theo mẹ mưu sinh nhưng em không thấy mệt mỏi, vì em được bên mẹ, giúp mẹ để mẹ đỡ vất vả.

Khi thành phố lên đèn cũng là lúc bé trai 4 tuổi phải theo mẹ mưu sinh nhưng em không thấy mệt mỏi, vì em được bên mẹ, giúp mẹ để mẹ đỡ vất vả.

Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn mà nhiều đứa trẻ bất đắc dĩ phải đi theo bố mẹ để mưu sinh. Cùng cảnh thức khuya dậy sớm, lang thang trên đường, quanh quẩn trong các con hẻm hay quán ăn chờ bố mẹ tan làm như câu chuyện dưới đây.

Đoạn clip được một người ở nhà đối diện quán ăn ghi lại rồi đăng tải lên mạng xã hội và nhận về vô số lượt quan tâm, chia sẻ của đông đảo CDM. Trong đoạn clip chúng ta có thể thấy được, lúc này đã hơn 10h đêm, quán ăn chuẩn bị đóng cửa, có một cậu bé chừng 4 tuổi đang chăm chỉ quét rác. Từng mảnh giấy nhỏ, ống hút, vỏ lon nước ngọt, vỏ thuốc lá,… được cậu bé cẩn thận quét dọn sạch sẽ, còn người mẹ ở bên trong lau dọn bàn ghế, sắp xếp gọn gàng.

Ngày nào ra quán ăn cùng mẹ cậu bé 4 tuổi cũng phụ mẹ dọn dẹp sạch sẽ.

Đôi tay nhỏ bé cầm cán chổi, quét dọn và gom rác nhanh thoăn thoắt như thể công việc này cậu bé đã làm rất nhiều lần rồi. Trời đã khuya trong khi các anh chị, các bạn, các em bé khác đã chăn ấm đệm êm thì cậu bé vẫn ở ngoài đường, phụ mẹ dọn dẹp khiến ai nấy xót thương. Khi công việc được hoàn thành, khoảng sân rộng đã được sạch sẽ, cậu bé cất chổi cạnh thùng rác rồi lon ton chạy đến bên mẹ khoe rằng: “Con làm xong rồi”.

Đồ nào cậu bé không thể quét được, cậu bé sẽ ngồi xuống nhặt từng thứ một cho vào thùng rác.

Tiếng con trong veo, lanh lảnh khiến người mẹ vui theo, bao nỗi vất vả, cực nhọc của một ngày dài dường như tan biến hết. Được biết, người mẹ làm thêm ở quán ăn này đã được một thời gian, vì trong nhà không có ai trông con nên chị đành phải mang con đi làm. Hàng ngày 2 mẹ con dắt tay nhau ra quán, cậu bé phụ mẹ được vô số việc như dọn dẹp, lau chùi, lấy khăn lạnh cho khách,…

Cậu bé phụ mẹ rất chuyên nghiệp vì công việc này đối với em không còn xa lạ.

Những vị khách đến ăn ở đây đã quen với nhân viên nhí này, mọi người đều khen cậu bé rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nghe lời và biết phụ mẹ cho mẹ đỡ mệt. Thế mới thấy, giữa thành phố ồn ào, náo nhiệt có nhiều hoàn cảnh khó khăn. Họ vừa phải chăm sóc con nhỏ vừa phải mưu sinh kiếm sống qua ngày. Thế nhưng, họ luôn biết cách vươn lên trong cuộc sống, kiếm tiền bằng đôi tay chân chính.

Khi làm xong, cậu bé không quên vào khoe mẹ, để mẹ vui lòng.

Nhờ đó, con cái họ cũng tự lập hơn, hiểu chuyện hơn, muốn đồng hành cùng cha mẹ trong hành trình mưu sinh vất vả này. Như câu chuyện của cậu bé 4 tuổi ở trên, bạn có thể thấy được, dù cậu bé vẫn còn nhỏ tuổi song sẵn sàng giúp đỡ mẹ chắc lo sợ mẹ sẽ mệt, bằng chính những công việc nhỏ bé của mình. Chính những công việc nhỏ bé đó đã giúp người mẹ xóa tan đi mọi mệt mỏi, gian truân.
Đến em bé còn suy nghĩ và hành động được như vậy thì chúng ta nhưng người làm con, hãy thương yêu bố mẹ nhiều hơn. Vì lo cho chúng ta cơm no áo ấm, học hành đàng hoàng mà bố mẹ đã phải làm lụng vất vả như thế nào. Đừng để quá muộn mới báo hiếu, bởi lúc bố mẹ đã “nhắm mắt xuôi tay” dẫu hiếu đến đâu cũng là phí hoài mà thôi!

Hương Phạm

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/be-trai-4-tuoi-theo-me-di-lam-me-don-ban-em-cham-chi-quet-rac-giup-me-d150912.html
X