Bé gái lấy tay làm điểm tựa, không dám nhúc nhích để mẹ ngủ ngon

Dẫu con còn bé nhưng con cũng biết mẹ mệt, mẹ cứ ngủ đi đôi tay nhỏ bé của con sẽ luôn là điểm tựa để mẹ dựa vào mỗi lúc mẹ mệt mỏi, mẹ nhé!

Dẫu con còn bé nhưng con cũng biết mẹ mệt, mẹ cứ ngủ đi đôi tay nhỏ bé của con sẽ luôn là điểm tựa để mẹ dựa vào mỗi lúc mẹ mệt mỏi, mẹ nhé!

Các cụ xưa có câu: “Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng”, bởi người xưa cho rằng, sinh được con gái đầu lòng là phước phần cũng như là niềm tự hào của các bậc làm cha làm mẹ. Con gái có thể đỡ đần cha mẹ những việc nhỏ nhặt ở trong nhà và nhất là luôn nhẹ nhàng, sống tình cảm hơn bất cứ ai trong gia đình như câu chuyện của em bé dưới đây.

Điểm tựa vững chắc là cô con gái nên người mẹ thiếp đi một lúc lâu.

Cách đây không lâu, trên mạng xã hội xuất hiện một bài đăng về hình ảnh của 2 mẹ con ở bệnh viện. Theo đó, người mẹ mang thai, đang chờ đến lượt vào khám và bên cạnh là cô con gái đầu lòng của mình. Câu chuyện cũng không có gì chú ý chỉ tới khi em bé lấy tay làm điểm tựa cho mẹ, thân người không dám nhúc nhích để mẹ ngủ ngon mới khiến bao người xúc động. Bởi đâu cần phải chờ tới khi khôn lớn mới có thể báo hiếu bậc sinh thành, dù còn rất nhỏ tuổi nhưng em bé rất ngon, luôn ngồi cạnh mẹ, không chạy nhảy lung tung và đặc biệt là dùng hành động nhỏ quan tâm đến sức khỏe của mẹ.

Có lẽ do phòng khám hôm ấy hơi đông, người mẹ phải chờ đợi lâu nên quá mệt mỏi mà nghỉ thiếp đi ngay trên ghế chờ. Thấy mẹ như vậy, cô con gái ngay lập tức quỳ gối trên ghế rồi choàng tay qua vai để làm điểm tựa cho mẹ ngủ ngon. Dù lát sau đôi chân và đôi tay bé nhỏ của em có dấu hiệu mỏi nhưng em vẫn cố gắng giữ nguyên tư thế để mẹ có một giấc ngủ ngon.

Thấy mẹ ngủ ngon nên cô con gái càng cố gắng giữ nguyên tư thế để mẹ không tỉnh giấc, có như thế mẹ mới đỡ mệt, em bé trong bụng mới được khỏe mạnh, bình an.

Đôi khi, đôi tay nhỏ bé của em còn vỗ nhè nhẹ lên người mẹ một cách nhẹ nhàng, trìu mến và tròn đầy yêu thương khiến ai nấy cũng phải cảm động. Có thể thấy, em bé có thể cảm nhận được sự mệt mỏi mà mẹ đang phải chịu đựng nên cố gắng hết sức mình cho đến khi mẹ tỉnh. Dù em còn bé, em cũng có thể làm những việc phù hợp với sức của mình để giúp đỡ mẹ, cho mẹ yên lòng.

Bên cạnh đó, chúng ta có thể thấy, ngày thường người mẹ đã dạy dỗ con gái rất chu đáo nên em mới hiểu chuyện và hình thành tinh thần trách nhiệm từ sớm như vậy. Cũng như cha mẹ của em phải yêu thương và tự hào về em như thế nào khi có một cô con gái đầu lòng biết quan tâm, chăm sóc đến mẹ đến thế.

Hương Phạm

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/be-gai-lay-tay-lam-diem-tua-khong-dam-nhuc-nhich-de-me-ngu-ngon-d151121.html
X