Bất ngờ nhận được 500 triệu từ chồng cũ sau 2 năm ly hôn, tôi không dám tin sự thật đằng sau

Ly hôn xong, tôi và chồng cũ cũng cắt đứt mọi liên hệ.

Ly hôn xong, tôi và chồng cũ cũng cắt đứt mọi liên hệ. Hai năm sau, 500 triệu được gửi vào tài khoản của tôi và ở mục người gửi ghi tên anh. Tôi quá bất ngờ nên mới tìm anh hỏi cho ra nhẽ, nhưng sự thật đằng sau lại khiến tôi không thể chấp nhận nổi.

Tôi và chồng cũ yêu nhau 5 năm rồi mới tiến đến hôn nhân. Nhưng mới chỉ được nửa năm hạnh phúc, tôi phát hiện ra anh ngoại tình với bạn thân của mình. Tôi gần như phát điên khi bị chính người chồng đầu gối tay ấp và người bạn thân nhất phản bội.

Thời điểm ấy, chúng tôi chưa có con nên khi ra toàn, chúng tôi chỉ cần phải thống nhất về tài sản. Ban đầu, vì quá uất hận nên tôi muốn làm rùm beng mọi chuyện lên cho cả hai được thể đẹp mặt, nhưng sau khi suy nghĩ lại, tôi chấp nhận ly hôn trong hòa bình. Tôi nhận một phần tài sản từ anh và chính thức bước ra khỏi cuộc hôn nhân cay đắng của mình.

Thời gian sau ly hôn, tôi lao đầu vào công việc để không có thời gian nhớ về những chuyện buồn nữa. Đồng nghiệp khuyên tôi quen người mới, nhưng tôi chưa sẵn sàng. Người tôi ngỡ là tốt nhất trên đời như chồng cũ sau cùng vẫn phản bội tôi khiến tôi luôn hoài nghi những người đàn ông đang có ý với mình.

Hai năm trôi qua, nỗi đau trong tôi cũng đã nguôi ngoai bớt. Thế nhưng, vào một ngày, tôi bất ngờ nhận được số tiền 500 triệu đồng từ chồng cũ. Tôi muốn hỏi cho ra nhẽ nên đã mở chặn số điện thoại gọi cho anh, nhưng số thuê bao. Mở chặn Facebook để lại một lời nhắn nhưng cũng chẳng thấy anh hồi âm.

Quá sốt ruột, tôi tìm đến nhà anh. Mẹ chồng là người mở cổng cho tôi, trông bà chẳng có gì là bất ngờ trước sự xuất hiện của con dâu cũ. Vào trong nhà, tôi lập tức chết đứng khi nhìn lên bàn thờ. Ảnh chồng cũ của tôi đặt trên đó, ở giữa là một bát hương.

Chẳng hiểu sao nước mắt tôi lại chảy khi nhìn thấy di ảnh của anh. Mẹ chồng thấy vậy cũng không kìm chế nữa, bà liền nức nở.

“Nó dặn không được nói gì với con. Còn số tiền 500 triệu là số tiền nó di chúc lại cho con, dặn mẹ hai năm sau mới được chuyển. Nó còn nói có lỗi với con nhiều lắm!”

Nghe những lời đó, tôi lại càng khóc. Hóa ra, sau khi chúng tôi ly hôn được vài tháng thì anh mất. Trước đó, anh đó, anh đi khám và được chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo chẳng sống được bao lâu.

Thế là trong một khoảnh khắc anh quyết định cùng mọi người diễn một màn kịch cho tôi xem. Anh nhờ bạn thân tôi giả vờ làm tình nhân để tôi đau lòng mà quyết định ly hôn với anh.

Trong lời trăn trối với mọi người, anh vẫn nhắc đến tôi. Đến cuối cùng, anh vẫn nghĩ bản thân nợ tôi rất nhiều, và số tiền 500 triệu ấy chỉ là một phần bù đắp nhỏ. Tôi không nợ gì anh, nên anh cũng không muốn tôi vì anh mà phải mang tiếng góa chồng.

Bởi vậy, anh chọn cách giải thoát cho tôi, nhưng lại bằng cách làm tổn thương chính mình.

Tôi rời khỏi nhà chồng trong nước mắt. Số tiền 500 triệu tôi muốn trả lại nhưng nhà chồng không nghe, nói rằng đó là nguyện vọng của anh. Điều đó càng khiến tôi cảm thấy có lỗi với anh hơn, vào thời khắc anh cần tôi nhất, tôi lại mang theo nỗi hận mà rời bỏ anh.

Kể từ đó, tôi thường xuyên lui tới nhà bố mẹ chồng cơm nước, chăm sóc, trò chuyện với ông bà. Tôi biết, những việc làm ấy cũng chẳng thay đổi được gì, nhưng ít ra tôi muốn thay anh tiếp tục hiếu thuận với bố mẹ.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/bat-ngo-nhan-duoc-500-trieu-tu-chong-cu-sau-2-nam-ly-hon-toi-khong-dam-tin-su-that-dang-sau-d150201.html
X