Bật khóc trước clip bé trai vẽ nguệch ngoạc trên nền đất. Đằng sau là cả câu chuyện đau lòng.

Đừng để các con cảm thấy cô đơn và lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình. Cha mẹ cũng đừng vì mải mê kiếm tiền, mà thờ ơ đến con nhé. Các con rất cần sự đồng hành của cha mẹ để lớn khôn thành người.

Hành động của con đã khiến bất kỳ ai xem clip đều cảm động. Cậu bé chỉ tầm 3-4 tuổi thôi, sao có thể hiểu chuyện đến đau lòng như vậy.

Gần đây, trên mạng xã hội Tiktok đang lan truyền một đoạn clip của bé trai chỉ khoảng 3-4 tuổi đang ngồi vẽ bậy trên nền đất. Sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu nó chỉ là hành động vẽ nguệch ngoạc của trẻ thơ.

Thế nhưng, cậu bé đã vẽ hình ảnh một người phụ nữ với chiếc bụng lớn. Chắc hẳn, đây là thời điểm mẹ cậu bé đang mang bầu.

Cậu bé đứng dậy nhìn bức vẽ của mình, sau đó cẩn thận bỏ dép, rồi nằm vào lòng mẹ. Em khẽ dụi dụi vào người mẹ, đôi mắt nhắm nghiền lại rồi nở nụ cười hạnh phúc. Có lẽ, em đã tưởng tượng lại cử chỉ quen thuộc của hai mẹ con thường làm trước đây. Chắc hẳn, cậu bé đã nhớ mẹ rất nhiều, rất nhiều.

Hành động nhỏ của em, đã khiến hàng triệu con tim bật khóc. Clip được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, với rất nhiều bình luận:

Những đứa nhỏ mà hiểu chuyện, sau này lớn lên sẽ là người con có hiếu. Đúng là, có những đứa bé hiểu chuyện đến đau lòng.

Mình đang nuôi con nhỏ, cậu bé này cũng tầm tuổi con mình. Xem clip mà nước mắt chảy lúc nào không hay. Con mình quay sang hỏi “Sao mẹ lại khóc?”. Mình chẳng biết nói gì, chỉ biết ôm con thật chặt.

Không phải người thân của em, mà sao bác đau lòng quá con ơi. Con còn bỏ cả dép ra nữa kìa. Mong con bình an trong suốt chặng đời này, con nhé!

Cầu mong là mẹ bé vẫn còn, chỉ vì mải chăm em hay bận làm nên mẹ mới không có thời gian dành cho em thôi. Nếu mẹ em thấy được clip này, chắc cũng đau lòng lắm.

Đúng là sau sinh lãi mỗi đứa con thôi mọi người ạ. Chỉ có con thương mẹ, cũng như chỉ có mẹ thương con như này.

Mình vừa cho bé trai nhà mình đang học lớp 3 xem. Con xem xong còn khóc, rồi quay ra nói với mẹ: “con thương em bé này quá. Mẹ em này mất rồi hả mẹ”.

Mẹ là người có thể thay thế tất cả những ai khác, nhưng không có ai có thể thay được vị trí của mẹ.

Là cha là mẹ, đừng bao giờ nghĩ rằng “Nó còn bé, nó biết gì đâu”. Con trẻ dù ở độ tuổi nào, cũng đều cần tình yêu thương và sự bao bọc từ cha mẹ. Nếu gia đình có đông anh em, cha mẹ cũng nên đối xử công bằng với các con. Đừng để các con cảm thấy cô đơn và lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình. Cha mẹ cũng đừng vì mải mê kiếm tiền, mà thờ ơ đến con nhé. Các con rất cần sự đồng hành của cha mẹ để lớn khôn thành người.

Bên cạnh đó, trước khi làm bất kỳ hành động gì, hãy nghĩ cho con trẻ ở nhà. Hạnh phúc nhất trên cuộc đời này, không phải nhà lầu, xe hơi…Mà đó chính là còn bố, còn mẹ trên đời.

Chia sẻ bài viết:

Theo Copy link

Link bài gốc

Copy Link
X