Bà mẹ bị bệnh nặng có 3 nguyện vọng trước khi mất: Mong 2 con được người nhận nuôi đối xử tử tế

Hình ảnh người mẹ đang phải chịu từng cơn đau khiến nhiều người thắt lòng, nhưng có lẽ nỗi đau trong lòng của chị nhiều hơn thế, chị lo sắp tới không thể ôm con trong lòng, lo lắng 2 con về sau không biết sẽ sống sao nếu như không còn có mẹ...

Thời gian gần đây, MXH đã biết tới một trường hợp kể về người phụ nữ hiện đang bị bệnh hiểm nghèo, làm mẹ đơn thân nuôi hai con.

Câu chuyện về chị Thìn từng được mọi người chia sẻ rầm rộ trên MXH.

Theo báo Thanh Niên cho biết, người phụ nữ ấy có tên là Chu Thị Thìn (34 tuổi, ở phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội).

Được biết, cuộc đời chị đã trải qua nhiều nỗi đau và cay đắng. Chị từng lưu lạc sang Trung Quốc từ nhỏ, 20 năm sau mới về được Việt Nam nhưng bị người thân xa lánh. Hai đứa con của chị (bé gái 9 tuổi, bé trai 6 tuổi) là cùng mẹ, khác cha. Thế nhưng, cuối cùng chị vẫn là mẹ đơn thân vì họ đều lần lượt rời bỏ chị, để chị một mình nuôi con.

Cuộc sống tuy vất vả nhưng chị vẫn lo được cho các con, thế nhưng cuối cùng chị lại phát hiện mình mang bệnh hiểm nghèo, chị vẫn cố gắng nuôi con đến “hơi thở cuối cùng”.

Trước đó không lâu, có một mạnh thường quân có tên Nhi Lầy đã đến tận nơi ngôi nhà của chị để nắm bắt tình hình và giúp đỡ chị trong khả năng.

 

Nhi Lầy đã trò chuyện với chị Thìn trong lần gặp trước đây.

Cô gái tốt bụng đã giúp đỡ 3 mẹ con trong khả năng của mình và là cầu nối ở giữa.

Được biết, giờ đây, tình hình sức khỏe của chị đã bị trở nặng và hiện đang phải nằm viện.

Mới đây, khi chia sẻ với bạn Nhi Lầy chị Thìn cho biết hiện đang nằm chờ để được chuyển viện vì phải mua thuốc bên ngoài để tiêm nhưng chị không có đủ tiền, hai con chị thì xin nghỉ học để vào chăm mẹ.

Dù đang bị đau nhưng chị rất thương và lo lắng cho con, sợ trong thời gian tới không thể ôm con được nữa.

Trong buổi gặp lần này, Nhi Lầy cũng kể lại với chị Thìn rằng hiện có gia đình muốn nhận nuôi 2 bé và cho chị Thìn xem ảnh của họ. Theo dự định, gia đình muốn nhận nuôi con của chị Thìn sẽ sắp xếp thời gian lên Hà Nội thăm và nói chuyện về vấn đề nhận con nuôi.

Chị Thìn vừa khóc vừa nói giờ chỉ mong các con bình an và chị biết mình cũng không còn nhiều thời gian.

“Tiền chị không cần đâu, chỉ mong có người thương các con nhận 2 chị em yêu thương như con mình là chị mãn nguyện rồi.”

Đồng thời chị Thìn cũng nói rằng mình có 3 nguyện vọng mong được bạn Nhi Lầy giúp đỡ:

Nếu con chị được nhận nuôi mà bị đối xử không tốt, em giúp chị đón các cháu về cho các cháu vào trại trẻ bơ vơ. Thứ hai, khi chị ra đi, chị xin em lo cho chị một đám tang nhỏ thôi, chị bị giai đoạn cuối rồi, thời gian còn ít lắm. Em giúp chị để hàng xóm láng giềng biết đến thắp hương cho chị. Thứ ba, ngày giỗ, lễ Tết, em đưa 2 đứa về thắp hương cho chị. Chị chỉ xin em đúng 3 điều đấy thôi, như vậy là chị vui rồi, không còn gì tiếc nuối nữa“.

 

Sau đó, bạn Nhi Lầy đã đồng ý với những mong muốn của chị Thìn và đưa hai đứa trẻ đi ăn vì chúng đã đói.

Hai đứa trẻ ngây thơ, đáng yêu, dù còn nhỏ nhưng đã rất hiểu chuyện, cậu em vừa ăn vừa nói: “Cô Nhi biết tại sao con ăn nhanh không, vì bác sĩ bảo tý nữa đưa mẹ ra chỗ khác nằm nên con phải ăn nhanh để đi theo không lạc mẹ. Con sợ lạc mẹ lắm, con phải đi theo chăm sóc mẹ.”

Hy vọng sẽ có phép màu đến với 3 mẹ con chị, mong rằng sau này dù có xảy ra chuyện gì hai đứa trẻ cũng được sống một cuộc sống yên ấm và có một cuộc sống tốt…

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/ba-me-bi-benh-nang-nuoi-2-con-co-3-nguyen-vong-khan-thiet-nho-mtq-giup-do-d153572.html
X