Ấm lòng khoảnh khắc cậu bé lấy tiền ăn vặt mua trà sữa, tạo niềm vui bất ngờ cho mẹ

Một cậu bé ấm áp, tình cảm như thế này đúng là khiến cha mẹ mát lòng mát dạ. Còn nhỏ mà đã biết quan tâm và biết nghĩ cho mẹ, yêu thương để đâu cho hết...

Có nhiều đứa trẻ ngay từ nhỏ đã rất hiểu chuyện và yêu thương cha mẹ của mình, có những đứa trẻ đã sớm biết thể hiện tình cảm yêu thương không chỉ bằng lời nói mà còn bằng hành động khiến cha mẹ cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Chắc hẳn những bố mẹ có con cái ngoan ngoãn, hiểu chuyện như vậy sẽ cảm thấy vô cùng ấm lòng… Bởi con ngoan ngoãn, mạnh khỏe chính là điều bố mẹ nào cũng mong muốn.

Mới đây, trên MXH đã chia sẻ một đoạn video ghi lại hình ảnh một cậu bé khoảng 5-6 tuổi ngồi chờ mẹ đi làm về. Bất ngờ hơn khi cậu bé nhìn thấy mẹ, liền lấy ra một cố trà sữa và đưa cho mẹ, tạo bất ngờ cho mẹ của mình. Cậu bé đã dùng tiền tích kiệm của mình để mua cho mẹ, khiến mẹ vô cùng hạnh phúc.

Mẹ của cậu bé vui vẻ chia sẻ rằng:

Thằng bé rất ngoan, thường thì hôm nào không phải đi học và hôm nào tôi được tan làm sớm, nó đều chạy đến ga tàu điện ngầm, ngồi ở cổng đợi tôi về.

Có một hôm tôi vướng chút việc ở chỗ làm, phải đến tận 5h20 mới về đến nơi, thấy thằng bé đang ngồi ở một góc, giấu cốc trà sữa nó mua cho tôi trong người, đến lúc tôi gọi mới đưa ra để tạo cho tôi một niềm vui bất ngờ.

Khoảnh khắc đó, tôi thấy tim mình như tan chảy vậy, mọi mệt nhọc của cả một ngày đi làm dài đều tan biến.” 

cau be

Hình ảnh cậu bé ngồi một góc để chờ mẹ…

cau be

Khi thấy mẹ cậu liền đưa cho mẹ cốc trà sữa. Có lẽ cậu biết mẹ mình thích uống món đồ uống này.

cau be

Cậu bé thật là ngoan ngoãn và hiểu chuyện, có lẽ cậu bé yêu mẹ nhiều lắm…

cau be

Khoảnh khắc này bất cứ người mẹ nào cũng tan chảy, người ngoài nhìn vào còn cảm thấy ấm lòng…

Sau khi xem những hình ảnh này có rất nhiều cư dân mạng đặc biệt là các mẹ bày tỏ quan điểm khen ngợi cậu bé, đồng thời cũng nhớ lại con của mình cũng có những khoảnh khắc thật đáng yêu như thế:

Bé sẽ nhìn hành động của bố mẹ mình mà bị ảnh hưởng đó.

-Chính tỏ là bố bạn nhỏ rất tốt với mẹ bạn ấy.

-Con trai mình chỉ cần thấy mẹ bị nấc là sẽ tự động ra lấy chai nước, mở sẵn nắp và đưa cho mẹ. Nhà không ai dạy đâu nhưng bé tự làm thôi, mỗi lần như thế thấy ấm lòng, bù lại cho những khi nó nghịch ngợm.

Con trai của tui cũng là một cậu nhóc cực kỳ tình cảm nha. Chỉ cần mẹ suýt xoa thì em bé sẽ hỏi luôn mẹ bị đau bụng à, rồi lấy tay xoa xoa. Rồi đôi khi tự nhiên đang chơi cái quay ra bảo: Mẹ ơi, mẹ xinh quá. Con yêu mẹ nhiều lắm. Trời, lắm lúc tự hỏi tu mấy kiếp để có một em bé tình cảm như thế này nè…

-Có khi thằng bé ngồi xổm xuống, ôm cốc trà sữa trong người là để ủ ấm cho nó, sợ cầm ở tay trà sữa sẽ bị lạnh mẹ uống không còn ngon.

-Thực ra thằng bé tình cảm với mẹ và hiểu chuyện như thế cũng một phần là vì nhìn thấy bố mẹ yêu thương nhau, chắc bố thằng bé cũng hay có những cử chỉ, hành động dịu dàng với mẹ em.

-Món trà sữa ngon nhất mà người mẹ từng được uống, loại đắt tiền cao cấp hơn cũng không thể sánh bằng.

-Nhìn em ngoan thế nhưng mà lần sau tốt nhất vẫn không nên cho em một mình đến đón mẹ như vậy, xã hội bây giờ lắm kẻ xấu lắm không biết đâu mà lần.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/am-long-khoanh-khac-cau-be-lay-tien-an-vat-mua-tra-sua-tao-niem-vui-bat-ngo-cho-me-d22081.html
X