Ấm lòng: Các em học sinh ở điểm trường Lũng Khỉnh – Cao Bằng có cầu mới an toàn để đi học

Nhiều người cảm thấy vui và xúc động khi các em học sinh nơi đây đã có cây cầu mới khang trang để đi lại. Bình thường các bạn nhỏ được bố mẹ chở đi học, nên khi nhìn thấy các em phải treo leo trên cao như thế kia thật sự thấy nhói lòng vì thương. Nhưng ít ra hiện tại các em đã bớt nhọc nhằn, vất vả hơn rồi... nên cũng khiến mọi người cảm thấy yên tâm phần nào.

Mới đây, trên fanpage Việt tử tế đã cập nhật những hình ảnh mới nhất tại điểm trường Lũng Khỉnh, Cao Bằng. Được biết, trước đó chương trình Việc tử tế cũng đã chia sẻ những hình ảnh về con đường đến trường của các em học sinh nơi đây, cây cầu bằng gỗ vô cùng nguy hiểm, khiến nhiều người nhìn vào không khỏi xót xa. Sau đó, đã có một số mạnh thường quân ủng hộ để xây cây cầu mới cho các con cũng như đầu tư một số trang thiết bị học tập khác cho các em.

Cụ thể, fanpage Việc tử tế chia sẻ những hình ảnh này với nội dung:

Điểm trường Lũng Khỉnh, Cao Bằng đã chính thức bước 1 trang mới mọi người ạ.

Từ 1 nơi vô cùng khó khăn, giáo viên phải đi bộ leo dốc hàng giờ đồng hồ, giáo viên mới lên không quen còn bị ngất giữa đường. Ban đêm, các cô giáo phải lót bạt nằm ngủ tạm chờ trời sáng để dạy học trò.

Thì giờ đây, sau 3 tháng, với rất nhiều tình yêu thương của cộng đồng, thầy trò Lũng Khỉnh đã chính thức có 1 môi trường học tập mới khang trang và tiện nghi hơn rất nhiều. Các em học sinh có cầu mới để đi học, có nhà vệ sinh, có tivi, máy tính và cả sân chơi mới nữa.

Niềm vui vỡ oà, những ngày đến trường từ nay sẽ là những ngày thật vui ạ“.

 

Những hình ảnh cũ về cây cầu vô cùng đơn sơ, nơi mà các em đi học qua mỗi ngày. Khi nhìn vào những hình ảnh này khiến mọi người cảm thấy vô cùng lo lắng đến sự an toàn cũng như thương các em học sinh và thầy cô nơi đây.

Điều kiện vật chất quá khó khăn, con đường đến trường cũng vô cùng vất vả. Nếu những ngày trời nắng, khô ráo còn đỡ, những khi trời mưa thì quá thương các em.

Giờ đây, đã có một cây cầu khang trang, đẹp và chắc chắn, vì vậy các em đến trường cũng đỡ vất vả hơn, gia đình, thầy cô cũng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.

Nhờ có những tấm lòng hảo tâm ủng hộ, quyên góp nên đã có cây cầu mới – việc đi lại cũng trở nên dễ dàng hơn cho các em học sinh.

Nhìn từ độ cao phía trên mới thấy địa hình đồi núi nguy hiểm như thế nào. Vậy mà trước đây các em vẫn ngày ngày leo bằng cầu thang gỗ.

Hình ảnh ngôi trường khang trang, một số trang thiết bị được trang bị thêm, đầy đủ hơn để thuận tiện cho việc học hành của các em học sinh nơi đây.

Các em có khu vui chơi riêng.

Các em đang tập trung học bài.

Có nhiều người cảm thấy không khỏi xúc động, để lại bình luận sau khi xem được những hình ảnh này:

Không biết nói gì, mừng rơi nước mắt. Chúc thầy cô và các con luôn mạnh khỏe, bình an.

-Chúc mừng thầy và trò có nơi học tốt hơn, có con đường đi bớt nhọc nhằn. Cảm ơn và trân quý những tấm lòng vàng đã chung tay làm đẹp cho đời.

-Thật hoan hỷ quá, thành tâm chúc mừng các thầy cô và các bạn nhỏ! Chân thành cảm ơn tấm lòng yêu thương của những nhà hảo tâm đã giúp đỡ!

-Cảm ơn chương trình. Tôi luôn dạy các con mình những bài học về sự tử tế, có thể các con sau này ra đời chưa giàu có, nhưng nhất định phải là người tử tế trước đã.

-Cảm ơn những điều tử tế và tình yêu thương!

-Nhìn những hình ảnh này càng nể phục những thầy cô đã tình nguyện dạy và sống trên nơi hẻo lánh xa xôi này. Đây là nơi tình người hiện hữu và có thật.

-Nhìn các bậc thang làm bằng thân cây mà xót ruột quá. Những đứa con chúng ta còn phải ăn sáng và chở chúng đi học mà nhìn bằng tuổi con mình muốn học con chữ mà phải treo leo như thế kia. Khổ thân các con.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/am-long-cac-em-hoc-sinh-o-diem-truong-lung-khinh--cao-bang-co-cau-moi-an-toan-de-di-hoc-d75519.html
X