“Ai cũng có một người mẹ thứ hai là bà ngoại”: Bà nghẹn ngào tiễn 4 cháu ngoại đi nước ngoài

"Có những người mẹ mệt không kêu, vất không than chỉ có thể là bà ngoại"... Nhìn hình ảnh bà khóc nghẹn khi sắp phải xa cháu mà không thể kìm lòng...

Mới đây, hình ảnh 5 bà cháu ôm nhau khóc ở cảng quốc tế, sân bay Nội Bài khiến nhiều người không khỏi xúc động. Được biết, người bà ngoại trong bức hình này đã chăm sóc 4 cháu ngoại từ khi các cháu còn nhỏ, vì mẹ đi làm ở Anh.

Tuy nhiên, cũng đến ngày mẹ các cháu đón các con sang Anh, vì vậy bà ngoại đã đưa các cháu ra sân bay. Vào khoảnh khắc này bà ngoại không thể nào ngăn được sự xúc động vì ở cùng và chăm sóc các cháu từ nhỏ nên tình cảm giữa bà và các cháu vô cùng gắn bó, bà và cháu đều khóc khiến mọi người chứng kiến cảnh này cũng vô cùng xúc động.

ba ngoai

Không biết đến khi nào bà và các cháu mới có dịp gặp lại nhau, có lẽ thời gian đầu bà cháu sẽ chưa thể quen được, sẽ cảm thấy rất nhớ và trống trải…

Có nhiều người để lại bình luận vô cùng xúc động sau khi xem được hình ảnh của 5 bà cháu, có người nhớ đến ký ức khi còn được ở bên bà, được bà chăm sóc, có bà còn khỏe mạnh chính là một điều hạnh phúc:

Thương lắm những đứa bé phải rời xa quê hương. VN đang phát triển mạnh mẽ. Mong sau này các bé quay trở về. Dù đi đâu thì không đâu bằng quê nhà mình.

-Ai cũng có một người mẹ thứ hai là bà ngoại. Bà hai lần làm mẹ, một là vì con, hai là vì cháu.

-Mình cũng ở với bà từ bé. Là bà nội. Bố mẹ đi làm ăn xa mãi đến năm lớp 4 bố mẹ mới về. Bà nghèo lắm ba bà cháu chia nhau từ cái đậu quả trứng. Tháng ngày vất vả bà cháu có nhau tuy nghèo nhưng vui lắm, giờ đầy đủ hơn rồi thì chẳng thấy bà đâu nữa để mà chăm sóc.

-Ngày chị gái và cháu sang nước ngoài định cư, bố mẹ mình suy sụp đến bỏ ăn vì nhớ. Phải mất 1 thời gian rất lâu mới có thể quen. Cảm giác này mình hiểu rõ lắm.

-Bà ngoại luôn tuyệt vời nhất, tuyệt vời hơn cả mẹ đẻ của mình. Ngày bé vẫn hay gọi bà là “mẹ của mẹ ơi”.

-Bà ngoại luôn là người mẹ thứ 2. Biết ơn bà vô cùng.

-Có những người mẹ mệt không kêu , vất không than chỉ có thể là bà ngoại.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/ai-cung-co-mot-nguoi-me-thu-hai-la-ba-ngoai-ba-nghen-ngao-tien-4-chau-ngoai-di-nuoc-ngoai-d22202.html
X