Ngưỡng mộ gia đình có 4 con gái luân phiên vào viện chăm bố bệnh, ai cũng tấm tắc khen

Câu chuyện về những người con gái chăm sóc bố bị bệnh đã thu hút sự quan tâm của nhiều người, đa số mọi người đều khen ngợi sự hiếu thảo của các cô con gái dành cho bố của mình.

Mới đây trên mạng xã hội, một tài khoản TikTok đã chia sẻ lại câu chuyện về gia đình sinh 4 cô con gái kèm theo dòng trạng thái: “Ngày xưa cả làng chê không biết đẻ. Giờ đi viện thì ai cũng bảo sướng thế có con gái chăm là nhất rồi”.

Người bố vì bị bệnh đã phải nhập viện điều trị. Ông có 4 người con gái, mỗi ngày một cô vào chăm bố. Tất cả các chị em đều cố gắng để tâm, chăm sóc để bố nhanh khỏi bệnh. Người đàn ông vì truyền nước, tay không thể cầm đũa, các chị sẵn sàng đút từng thìa cơm cho bố, giúp ông vệ sinh mặt mũi sạch sẽ sau khi ăn.

Mỗi người con khi lớn đều có công việc, cuộc sống và gia đình riêng. Mỗi ngày quay cuồng với công cuộc mưu sinh, chăm sóc con cái cũng đã đủ tốn rất nhiều thời gian và công sức. Đặc biệt những người con gái khi đã đi lấy chồng chỉ thỉnh thoảng mới có thể về nhà để thăm bố mẹ. Ấy vậy mà 4 cô con gái trong câu chuyện này chẳng ngần ngại gác mọi chuyện sang một bên, đến bệnh viện chăm sóc cho người bố bị bệnh. Điều này cũng đủ để chứng minh các chị thương bố của mình đến như thế nào, bố không có con trai nhưng có tới tận 4 cô con gái có thể làm tất cả.

Nhận được sự quan tâm, yêu thương của các con chắc hẳn người bố cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Tuổi già sức yếu, chẳng biết bệnh tật sẽ kéo đến khi nào, nhưng có các con gái thay nhau chăm sóc như thế có lẽ người bố sẽ cảm thấy yên tâm, nhanh chóng khỏi bệnh.

Cho dù ngày xưa có từng phải nghe những lời không hay, chê bai dè bỉu vì gia đình không có con trai. Thế nhưng giờ đây người bố này cảm thấy mình là người may mắn nhất thế gian vì có 4 cô công chúa luôn túc trực, quan tâm, chăm sóc cẩn thận mà chẳng cần bất cứ cậu con trai nào.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của dân tình. Nhiều người cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ trước tấm lòng hiếu thảo những cô gái dành cho phụ huynh.

Phúc đức lắm mới có con gái đấy chứ. Nhìn mấy cô con gái thay nhau chăm bố mà mình thấy cảm động lắm.

– Nhà mình cũng 4 “vịt giời”. Ngày trước bố mình còn toàn bị nói cho ngồi mâm dưới, cũng người này người kia nói ra nói vào mãi. Nhưng giờ 4 chị em mình đều lập gia đình, có kinh tế, lo lắng sắm sửa cho bố mẹ chẳng thiếu thứ gì.

– Bố mẹ mình có 5 cô con gái, ngày xưa người ta bảo vô phước, giờ lại nói là mình có phước. Nghĩ cũng buồn cười.

Có thể thấy, đã vất vả đẻ con ra thì con nào cũng là con, không nặng nhẹ là con trai hay con gái, chỉ cần anh chị em trong nhà hòa thuận, yêu thương nhau, cùng kính trọng bố mẹ thì mới là điều viên mãn, hạnh phúc nhất.

Nguồn: Yan.vn

https://www.yan.vn/4-con-gai-luan-phien-vao-vien-cham-bo-benh-ai-cung-tam-tac-khen-325555.html

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/4-con-gai-luan-phien-vao-vien-cham-bo-benh-ai-cung-tam-tac-khen-d156242.html
X