Người mẹ nghèo vay tiền nuôi 3 con học thạc sĩ. Con khôn lớn về xây nhà khang trang đền đáp công ơn.

Góa chồng bao năm, người phụ nữ nghèo vẫn quyết tâm nuôi 3 chị em thành tài. Dù cuộc sống khó khăn, phải chật vật vay mượn nhưng mẹ vẫn cố gắng để các con được ăn học đàng hoàng. “Sinh con ra mới hiểu lòng cha mẹ”. Hình ảnh người mẹ Việt Nam chịu

Góa chồng bao năm, người phụ nữ nghèo vẫn quyết tâm nuôi 3 chị em thành tài. Dù cuộc sống khó khăn, phải chật vật vay mượn nhưng mẹ vẫn cố gắng để các con được ăn học đàng hoàng.

“Sinh con ra mới hiểu lòng cha mẹ”. Hình ảnh người mẹ Việt Nam chịu thương chịu khó, cả đời vất vả ngược xuôi để con cái nên người đã hằn sâu trong tâm trí chúng ta.

Gần đây, câu chuyện về người mẹ nghèo, chồng mất sớm, một tay nuôi ba người con ăn học thành tài đã gây xúc động mạnh đến cộng đồng mạng. Không đâu xa, đó chính là câu chuyện của gia đình chị Lan Phương.

Lan Phương là con cả, sau chị còn 2 người em. Bố mất sớm, nên gia đình chỉ còn 4 mẹ con. Để có được như hiện tại, một mình mẹ vất vả ngược xuôi để nuôi dưỡng 3 chị em ăn học thành tài. Cuộc sống khó khăn là thế, nhưng chưa một lần mẹ nghĩ đến chuyện cho các con nghỉ học. Không những thế, người mẹ ấy còn sẵn sàng vay mượn để cho các con đi du học.

Mấy năm trước, khu nhà chị ở gần quốc lộ 1A thuộc diện giải tỏa nên đã được nhà nước đền bù hơn 100 triệu đồng. Đầu năm 2016, mẹ chị Phương đã vay ngân hàng 100 triệu để đứa em út sang Hàn du học.

Dù cảnh nhà khó khăn nhưng mẹ Lan Phương luôn mong các con ăn học thành tài.

6 tháng sau, Lan Phương ra trường nhưng vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Lúc này, mẹ đã bàn với Lan Phương tiếp tục đi vay tiền để cho chị sang Hàn du học cùng đứa em út. 4 năm sau, cô hai nhà Lan Phương cũng sang Hàn du học nốt.

Ngôi nhà cũ đã xuống cấp của bốn mẹ con.
3 chị em cùng nhau xây nhà khang trang báo hiếu mẹ.

4 năm ròng, 3 người con cùng lúc sang Hàn du học. Đây vừa là quyết định vui mừng nhưng cũng khó khăn với cả 4 mẹ con. Với mong ước “thoát nghèo”, 4 mẹ con đã động viên nhau để bước qua giai đoạn khốn khó nhất trong cuộc đời.

Ngôi nhà này là thành quả bao năm nỗ lực của cả gia đình.

“Đó là khoảng thời gian vô cùng khó khăn, các thành viên ai cũng nỗ lực hết mình để mong thoát nghèo, cải thiện cuộc sống và nhất là để mẹ không phải vất vả thêm nữa”, chị Phương sụt sùi.

Sau vài năm, cũng đến ngày 4 mẹ con được “hái quả ngọt”. Ba chị em đã cùng nhau trả hết số nợ mà gia đình vay. Và còn dư dả để xây cho mẹ một ngôi nhà rộng rãi và thoáng đẹp ở quê.

Lan Phương tâm sự:

“Có thể với nhiều người xây nhà là chuyện bình thường. Nhưng đây là cả hành trình nỗ lực của 4 mẹ con. Ngôi nhà này là món quà mà ba chị em đã ấp ủ bấy lâu để đền đáp công sinh thành và nuôi dưỡng của mẹ. Cuối cùng đã thực hiện được rồi”.

Chị Phương cũng kể thêm, hồi đó vất vả quá chị cũng xin mẹ nghỉ học để phụ kiếm tiền nuôi các em. Nhưng mẹ nhất quyết không cho đứa nào được suy nghĩ đến chuyện thôi học. Mẹ đã nói một câu mà suốt đời Lan Phương không quên: “Đời mẹ đã thất học rồi, chỉ mong các con được ăn học thành người. Dù có khó khăn đến mấy, mẹ con mình sẽ cùng nhau vượt qua. Con bảo ban các em chịu khó học nhé”.

Vì câu nói của mẹ, mà Lan Phương đã cố gắng học thành tài. Hiện nay, chị đã tốt nghiệp thạc sĩ và công việc đáng mơ ước ở xứ người. Các em của chị cũng khôn lớn và có thể tự lo cho bản thân.

Mẹ của Lan Phương rất tự hào về các con.

Dưới bài viết, rất nhiều bình luận cùng chia sẻ niềm vui với 4 mẹ con và cảm phục tinh thần chịu thương chịu khó của mẹ Lan Phương. Người mẹ nghèo quanh năm không rời lũy tre làng, mà tư tưởng lại tiến bộ khi quyết tâm cho con đi du học.

Chúc mừng 4 mẹ con nhé, các bạn giỏi quá

Em gái Lan Phương còn nhỏ tuổi nhưng đã biết lo lắng cho mẹ.
Lan Phương đã lập gia đình và có bằng thạc sĩ làm mẹ cô rất tự hào.

Đến lúc mẹ bạn được hưởng thành quả rồi, chúc mẹ sức khỏe để bên con bên cháu.

Câu chuyện của bạn cũng gần giống với gia đình mình. Hiện tại 3 mẹ con mình cũng đã vượt qua được giai đoạn khó khăn. Đầu năm tới hai chị em mình cũng sẽ xây lại nhà cho mẹ.

Xúc động quá, cho mình gửi lời chúc sức khỏe tới bác gái. Bây giờ bác được an nhàn rồi.

3 chị em cũng rất giỏi nè, nhà to và đẹp quá. Chúc mừng gia đình.

Tết này mẹ bạn được nở mày nở mặt rồi, em gái đã có người yêu chưa giới thiệu cho mình với.

Hiện tại, 3 chị em vẫn đang sinh sống bên Hàn để tiếp tục học tập và làm việc. Cả Lan Phương và hai em sẽ vẫn tiếp tục cố gắng để mang nhiều niềm vui và tự hào hơn nữa cho mẹ.

Chia sẻ bài viết:

Theo Copy link

Link bài gốc

Copy Link
X