Chủ tịch 62 tuổi cưới nhân viên 26 tuổi, quỳ gối nói 1 chữ khiến cả hôn trường “đứng hình”

Vượt quá nhiều khó khăn và thử thách vì những khác biệt, cặp đôi chủ tịch 62 tuổi và nhân viên 26 tuổi cuối cùng đã đến được với nhau. Trong ngày cưới, chú rể đã quỳ gối trước bố vợ, khiến cả hôn trường bất ngờ.

Theo Tri thức & cuộc sống, mới đây, một đám cưới trang trọng đã được tổ chức tại một khách sạn ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Nhân vật chính của buổi lễ là chủ tịch một công ty, 62 tuổi và nữ nhân viên, 26 tuổi. Địa điểm tổ chức đám cưới chật kín khách mời, không khí bên trong rất sôi động.

Chú rể họ Đường này vốn là người có ảnh hưởng lớn. Ông đã lãnh đạo công ty vượt qua khoảng thời gian đầy biến động trong những năm đầu thành lập để có được thành công như ngày hôm nay. Nữ nhân viên trẻ họ Dương có lẽ vì ngưỡng mộ sự nghiệp và nhân cách của vị chủ tịch nên đã đến đây để phát triển sự nghiệp. Thời gian trôi qua, hai người dần hình thành mối quan hệ đặc biệt và quyết định đi đến kết hôn.

Cặp đôi này đã trải qua vô số khó khăn, thử thách trước khi đến được với nhau. Khoảng cách tuổi tác giữa họ trở thành tâm điểm của sự quan tâm và dư luận thường xuyên đặt câu hỏi liệu tình yêu của họ có thực sự trong sáng.

Nhưng họ luôn tin rằng trong tình yêu, tuổi tác chỉ là con số. Điều thực sự quan trọng là sự đồng điệu trong tâm hồn và tình yêu đích thực dành cho nhau. Họ không quan tâm đến ý kiến ​​​​của người khác, chỉ tập trung vào cảm xúc bên trong của chính mình.

Đám cưới được tổ chức rất long trọng. Điều được bàn tán nhiều nhất là khi bố của cô dâu năm nay mới 46 tuổi chậm rãi dẫn con gái lên sân khấu. Lúc này, chú rể đã quỳ một chân xuống và không chút do dự gọi một tiếng “Bố!” rồi nắm tay cô dâu bước đi.

Hành động này của chú rể thực sự đã khiến những người có mặt trong hôn trường khi đi không khỏi bất ngờ. Việc con rể gọi bố vợ không có gì lạ nhưng vì sự chênh lệch tuổi lớn giữa hai người họ nên hành động của chú rể chủ tịch nhanh chóng nhận được sự quan tâm.

Cảnh tượng độc đáo này ngay sau đó đã được chia sẻ lên mạng xã hội. Không người bày tỏ sự nghi ngờ về độ chân thành của tình yêu này, thậm chí còn không ngại phán là “sức mạnh của đồng tiền”, nếu người đàn ông 62 tuổi không phải chủ tịch công ty thì có lẽ đã không có đám cưới hôm nay. Những ý kiến này cho rằng điểm cốt lõi là cô gái chỉ quan tâm đến tiền của đối phương.

Tuy nhiên, nhiều người có mặt tại buổi lễ chia sẻ, khoảnh khắc chú rể quỳ xuống và gọi “Bố” đầy sự chân thành, bày tỏ sự kính trọng và biết ơn đối với bố vợ. Không phải chuyện tình lệch tuổi nào cũng là vì tiền bạc. Hai người họ đã gặp và quen biết nhau trong quá trình làm việc.

Dù chênh lệch với nhau 36 tuổi nhưng hai người chia sẻ rằng họ có quan điểm sống rất hợp nhau. Đặc biệt là sau khi đánh mất một mối quan hệ, ông Đường cảm nhận sâu sắc hơn về những gì mình có trong đời, sẵn sàng nắm bắt lấy cơ hội. Những hình ảnh từ đoạn video cũng cho thấy, ông Đường tuy đã 62 tuổi nhưng trông rất trẻ trung và phong độ.

Nhận được sự chúc phúc của người thân và bạn bè, cô dâu chú rể đã nắm tay nhau khiêu vũ trên sân khấu. Dù chênh lệch tuổi tác lớn giữa hai bên nhưng bố mẹ cô dâu cũng rất ưng ý chàng rể, tin rằng người đàn ông đó có thể mang lại hạnh phúc cho con gái mình.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/chu-tich-62-tuoi-cuoi-nhan-vien-26-tuoi-quy-goi-noi-1-chu-khien-ca-hon-truong-dung-hinh-d193151.html
X